Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Uống rượu với Kha huynh- Văn Châu

Uống rượu với Kha huynh


UỐNG RƯỢU VỚI KHA HUYNH

Khatiệmly trên bước đường phiêu bạt
Đã lần đầu lên phố núi ghé thăm
Mang chút nắng Phương Nam vừa đủ ấm
Khiến Pleiku trời bỗng hết mưa dầm.

Đệ quý Huynh là một trang hảo hán
Hạnh ngộ đây như tri kỷ tự kiếp nào
Khoái thơ Huynh có hoa hồng, có rượu
Viết phú thì như Triệu Tử múa long đao.

Mình dân quèn thiếu xiền vô tửu quán
Đành dắt nhau lên bản thượng lai rai
Bia tự mở, uống bao nhiêu tự rót
Cần đếch chi em váy ngắn, chân dài?

Đệ mời Huynh món cơm lam gà nướng
Cua đồng rang me, gỏi lá rau rừng
Mà đâu kém những sơn hào, hải vị
Uống bia thay, bởi quán hết rượu cần.

Thiên hạ đồn Huynh thuộc hàng cao thủ
Uống với toàn bậc trượng nghĩa, quý nhân
So ly tất cùng đông- tây, kim- cổ
Nghe nổi da gà, lành lạnh sống lưng.

Thôi, liều mạng được hầu Huynh một bữa
Say rượu êm hơn là phải say tình!
Nếu đệ yếu, có "ăn gian" vài bận
Mong giả đò không biết- cứ làm thinh.

Lon thứ nhất- chúc mừng nhau hạnh ngộ
Lon thứ hai- thề kết nghĩa Đệ- Huynh
Lon thứ ba- uống buồn cho thế sự
Lon thứ tư- mong che đủ phận mình.

Những lon tiếp theo dành cho thơ phú
chuyện văn, chuyện đời, chuyện tứ lung tung
Thế mới biết uống rượu cùng tri kỷ
Đâu dễ gì say- dù bia cạn hết thùng.

Xin cảm tạ cuộc đời cho ta thấy
Trong vô số tiểu nhân, còn sót ít anh hùng!

                Văn Châu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian