Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiểu thư- Hà An

Em tiểu thư


TIỂU THƯ

Anh mơ ước có ngày xưa trở lại
Để bên em cùng chung bước sánh vai
Em tiểu thư- áo nõn nà lụa trắng
Cho ai kia trong lớp ngẫn ngơ hoài

Anh giả vờ học bài sau trang sách
Vôi viết thư tìm cách tỏ tình thân
Và hồi hộp chờ phút giây phán quyết
Oà niềm vui- em mắt liếc môi cười

Tuổi mười lăm, mười sáu thường rất ngộ
Chút lặng thầm dành ngưỡng mộ về nhau
Anh thương em- cô tiểu thư không chảnh
Em mến anh làm thơ ( thẩn) hay hay

Mỗi sớm ban mai, tia nắng hồng vương
Quanh co đường nhỏ, chân sáo đến trường
Dấu chân cỏ dại sương còn ướt đẫm
Lẳng lặng sau ai thoang thoảng mùi hương

Qua phố cũ, chợt trời mưa chiều hạ
Lất phất bay như tuyết trắng trên đầu
Choàng tay ấm che bờ vai cô nhỏ
Môi rộn ràng muốn chạm tới tóc mây

Bỗng có tin buồn đau đáu tháng Tư
Ngậm đắng nuốt cay, nghe chết ngôn từ
Cô nhỏ đi xa- không về chung lớp
Trãi luyến lưu này mơ dáng tiểu thư

              HÀ AN ( 4-2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian