Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chuyện chúng mình- Ngô Quang Diệp

CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Em vẫn biết…em chẳng còn tồn tại
Trong tim anh như cái thủơ ban đầu
Từ những ngày hai đứa mới quen nhau
Mà tình cảm cứ vơi dần phai nhạt

Em không trách tình yêu ai phụ bạc
Em chỉ buồn chuyện tình cảm đa đoan
Anh quay lưng nghĩa là anh sẵn sàng
Quên dĩ vãng để vui cùng duyên mới

Anh quên rồi chiều xưa em đứng đợi
Đón anh về sau mỗi chuyến đi xa
Vòng tay anh sao quá đỗi thiết tha
Như trói chặt sau những ngày xa cách

Sao bây giờ bỗng dưng anh tẻ lạnh
Hờ hững quay lưng chẳng phút xao lòng
Mỗi chiều về em vẫn nỗi chờ mong
Anh trở lại dù chỉ là hư ảo
Chuyện chúng mình

Đêm trở giấc em nghe buồn áo não
Hạnh phúc xưa quá khứ lại hiện về
Ôm mối tình buồn dang dở tái tê
Em gượng sống bằng dấu xưa kỷ niệm

Em tiếc nuối thời mộng mơ áo tím
Thưở vào đời giờ thức giấc trong em
Những đêm buồn thơ thẩn dưới trời đêm
Em nhận diện cuộc đời là ảo mộng

Em chẳng buồn bơ vơ trong cuộc sống
Chẳng còn gì để lưu luyến về nhau
Đã hết nợ với nhau…
Chuyện chúng mình phải thế

Dù mai đây nơi chân trời góc bể
Gặp lại nhau như hai kẻ qua đường
Mối tình đầu phảng phất chút dư hương
Khi hai kẻ đường đời chia đôi ngã


    Ngô Quang Diệp- Pleiku, 5/2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian