Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giá như...- Thuận Thảo

Giá như


GIÁ NHƯ

Giá như chiều nắng đừng phai
Vầng trăng thôi khuyết ..đêm dài đừng đêm...
Để chi giọt nhớ rơi thềm
Đêm sương vai lạnh ướt mèm giấc mơ

Giá như chẳng viết tình thơ
Thì người bên ấy...có chờ có mong?
Để chi hai phía long đong
Em như thuyền mộc giữa dòng nước trôi.

Thương em tóc xõa rối bời
Lời thơ mắc cạn chơi vơi đắng lòng
Mong rằng sợi nắng còn trong
Để hong hai phía...ấm nồng con tim

Giá như đời cứ bình yên
Lật nghiêng hai mặt đồng tiền như nhau
Để thôi vật vã niềm đau
Để thôi ray rứt bởi câu ân tình..!

Thuận Thảo

COMMENTS G+/FB:

1 Comments

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian