Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Biển đêm- Minh Triết PK

BIỂN ĐÊM

Có một thời
          Tàu anh lênh đênh trên sóng nước
          giữa trùng dương nắng gió khơi xa
          những đêm trăng gió mát hiền hòa
          bầu trời triệu vì sao ấp lánh


Em vẫn là
          Sao Hôm sao Mai mỗi sớm tối
          cho tàu anh định hướng trở về


Cũng có khi
          Đêm tối tăm gió mưa giông bão
          trên vòm trời không ánh sao rơi
          biển lạnh đen thẩm một màu mây
          nhấp nhô sóng vỗ tàu lặng lẽ
          cũng là lúc tim anh thổn thức
          những ngày dài xa bến bờ thương


Em vẫn là
          Ngọn hải đăng đêm đêm tỏa sáng
          nhớ về em và hướng quay về...


                         MINH TRIẾT PK

BIỂN ĐÊM. Em vẫn là Sao Hôm sao Mai mỗi sớm tối

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian