Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lý sự của mèo và chuột (1)- NPV

Lý sự của mèo và chuột (1):
                                                      (lượm lặt từ cộng đồng otofun, có chỉnh sửa)

       Chuyện của mèo và chuột là chuyện muôn thuở. Mèo thì cứ cha truyền con nối, thay nhau thừa kế chức Chủ tịt của mèo ông cố tổ để lại nắm quyền sinh sát cả họ nhà chuột. Chuột thì cứ mãi thấp cổ bé họng...
       Một hôm mèo già dí súng vào đầu một con chuột rồi hỏi:
- 1+1= ?
Lý sự của mèo và chuột (1)
Con chuột run rẩy trả lời :
- dạ 1+1=2 ạ !!!!!
-pằng!
con mèo thổi khói :
- mày đã biết quá nhiều

đến con chuột thứ 2 vẫn câu hỏi đó :
Con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:
- dạ em không biết ạ !!!!!
-pằng!
con mèo thổi khói:
- loại dốt nát như mày không nên sống.

đến con chuột thứ 3, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó :
Con chuột thứ 3 suy nghĩ rồi trả lời :
- biết thì sao mà không biết thì sao ?!!
-pằng
con mèo thổi khói:
- nguy hiểm như mày thì càng phải chết .

Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó :
Con chuột thứ 4 suy nghỉ rồi trả lời:
- trả lời anh giết , không trả lời anh giết , trả lời sai anh giết , trả lời đúng cũng giết luôn thì em biết phải làm sao ?!!
-pằng!
- mày phải chết vì mày đã nói quá nhiều !!

Con chuột thứ 5 thấy vậy bèn nói:
-Kiểu gì thì cũng chết. Thôi Anh cứ chíu em đi .
Con Mèo suy nghĩ hồi lâu:
- Tao cả đời chỉ toàn làm ngược lại ý nguyện lũ chuột chúng mày. Tao thấy hối hận và đây là lần đầu tiên tao sẽ làm theo tâm nguyện của mày
-Pằng! Thổi khói

Con chuột thứ 6 nhanh nhảu:
- Em xin trả lời bằng thơ nhá: 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4...
Pằng,! con mèo lại thổi khói:
- Bọn thơ thẩn chúng mày chỉ lắm chuyện.

Con chuột thứ 7 nhanh nhẹn đi vào:
- 1+1 = mấy?
- Đằng nào em cũng chết, anh cho em xin một ân huệ..
- Nói...
- Anh vừa bắn chết 6 thằng bạn nhậu của em, anh cứ cho em đoàn tụ cùng chúng nó, nhưng xin anh đừng bắn nốt con thứ 8 kia?
- mày bị ảo à? sao thế?
- dạ nó là vợ em ạ....
-Vợ mày sinh chưa?
Chuột trả lời: -dạ mới sinh mấy ngày ạ
Mèo tiếp: Thế thì tao bắn luôn con vợ mày còn con mày tao ăn. Cho cả nhà đoàn tụ. Pằng! Pằng!

Lý sự của mèo và chuột (1)Con chuột thứ 9 vênh váo:
- 1+1 không thể bằng 2 được, vì còn phải cộng thêm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế trước bạ, phí lấy biển, phí lưu hành, phí đăng kiểm, thuế môi trường....
-Pằng!
- Mày làm tao chóng hết cả mặt. Cái tội lập kỷ lục giá ô tô mắc nhứt thế giới như mày nên cho # sớm.

Con chuột thứ 10 rụt rè:
-Anh Mèo cầm súng căng thế em không nói được. Anh đưa em cầm rồi em nói.
Mèo đắc ý đưa súng. Bụp, hức… đạn không nổ. Mèo lấy lại súng.
-Pằng!
Con chuột thứ 10 cũng #. Mèo lại thổi khói: Mày tưởng tao cũng dễ bị lừa như mày hả.

Con chuột thứ 11:
- Thưa anh mèo, đáng nhẽ ra là 1+1 bằng 2, dưng mà em đã biếu trước sếp lớn 20%, sếp bộ 20%, các sở ban nghành 10%, em biển thủ 20%, bọn lâu la ở dưới 5%, chỉ còn lại 0,5 thôi anh ạ.
- Mày về gọi hết cả cái bọn ấy ra đây, tao xử luôn một thể.
- Anh không sợ em chuồn mất à?
- Ừ nhỉ, thế thì trước khi đi, mày để vợ con lại đây. Còn nữa, chuyển hết tiền của mày ở Ngân hàng Thụy Sỹ cho tao.
- Thôi anh mèo ơi, anh tha cho em...không có lũ chuột chúng em thì không có việc để anh làm đâu, mấy thằng kia bị pằng hết rồi, mà em chỉ là thằng đánh máy thôi. Có sai sót gì chúng nó toàn đổ tội cho em anh ạ.
- Pằng! Mày ngu lắm...cái tội khai lung tung mà cứ tưởng thật thà.

Con chuột thứ 12 vừa bước vào đã khóc lóc thảm thiết:
-Anh Mèo ơi nhà em còn mẹ già con côi. Anh pằng em rồi thì mấy con vợ của em biết thế nào bây giờ!
-Pằng ! Thứ nhất, cỡ mày nhất định phải bắn, mẹ già con côi chả lo lo toàn cho cái ở đâu! Thứ hai, mấy đứa mày gọi là vợ để tao lo!

Con chuột thứ 13:
-Hu hu, Anh cho em ra kí gửi lãi suất chui 19% qua mua trái phiếu doanh nghiệp trước khi hấp hối, trăng trối tí ạ.
Mèo: Thôi khỏi, tao là Doanh nghiệp Vô trách nhiệm, sắp phá sản đây
-Pằng! Chíu… Thổi khói

Con chuột thứ 14:
- Anh thông cảm, em còn đang đi học, cô giáo xinh quá nên toàn ngắm cô, chả được chữ nào vào đầu nên ứ tính được.
- Mày học trường nào?
- Trường Giao thông ạ.
- Cô giáo mày tên gì?
- Dạ, là cô Cóc ạ
Pằng! chíu...
- Tao đã có đủ thông tin
Con mèo vứt khẩu súng, vớ lấy bó hoa, lao vội ra xe.

Con chuột số 15:
Anh tha cho em, mới có Tình lỡ số 5 và Gọi em số 7, cho em xem nốt Full Gọi Lỡ
Mèo: Thôi khỏi, tao đốt giấy xuống đó cho mày đọc
Pằng! Khói tắt

Con chuột số 16:
- Anh cho em hoãn một tí, em đợi cô giáo em về rồi em ra đi cũng không nuối tiếc.
- Si tình quá nhể, cô giáo mày về rồi kìa.
Pằng!

Con chuột số 17:
- lạy anh, em vốn ko phải chuột. Bọn ô phở men nó gọi em là chuột vì em lang thang trên đó suốt ngày.
- ô phở men đều bảo mày là chuột, mình mày bảo là không phải. Láo quá.
Pằng... Phù... ù....

Con chuột số 18:
-Anh tha em đi, có 1 đống chuột dưới kia đang nhìn đểu anh kìa
Mèo:
-Ờ nhỉ, nhưng đều là họ hàng mày cả, lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt
Pằng! Chíu… thổi khói
Lý sự của mèo và chuột (1)
Con thứ 19:
- 1+1=3 anh ạ!
Mèo: Why?
- Thì 2 vợ chồng đẻ ra 1 đúa con, là 3 ạ!
- Hay, nhưng nếu nó đẻ 2 con thì sao?
- Ơ, thì...
- Pằng!

Con chuột thứ 20:
- Cô giáo em nhắn là nếu anh tha cho em thì cô sẽ...
Pằng! chíu...Phù...ù...
- Dám dụ dỗ tao hả, cô mày mà không về mau thì tao cũng xử nốt.

Con chuột thứ 21:
- Anh ạ, chúng em vừa thuốc được em mèo 3 thể ngon cực, anh cứ vô tư mà ko sợ dính...
- Đâu đâu, mày nói anh nghe xem nào
- Chỗ xyz.... anh ạ.
-Thôi không cần mày nữa
Pằng! Phù... ù....

Con chuột thứ 22:
- 1+1 = 20 anh ạ !
- why?
- khi cưới em ký với vợ em hợp đồng sống với nhau 20 năm ạ!
- Mày có sống được đến lúc đấy không mà mày ký?!
- Pằng !

Con chuột thứ 23:
- Thôi thì đằng nào em cũng chết.
- Mày biết thế là tốt. Click...
- Ô đạn thối, thế là số em sống rồi....
Pằng! -Tao đâu có nói là không bắn phát thứ 2...

Con chuột thứ 24 nịnh bợ:
- Anh tha chết cho em, em sẽ làm những gì anh sai bảo
- Được, gọi cô giáo mày về đây
Một lúc sau:
- Cô giáo em vẫn đang còn dỗi, ứ chịu về, để em đi gọi lần nữa nhé...
Pằng! chíu…
- Có trách thì trách cái tính đỏng đảnh nhá.

Con chuột thứ 25:
- Hi... Em là chuột hộ mệnh nhà anh, anh bắn em thì ...xui xẻo cả đời đó.
Bộp, bộp, bộp…
Lần này thì mèo trở báng súng nện cho mấy cái, chuột #. Nói chung thì có lúc mèo cũng mê tín.

Lý sự của mèo và chuột (1)
      Con chuột 26 khệnh khạng bước tới, hất hàm:
- Mày muốn gì? Bắn tao ư? Tao chết, cuộn băng ghi cảnh mày ăn vụng sẽ tới tay xxx.
Pằng...pằng...pằng...hết cả băng.
Mèo thổi mãi mới hết khói: Phù, dốt lắm con ạ. Mày nghĩ sức mình tao mà ăn hết chỗ đó hả?

       Con chuột thứ 27:
Anh mèo à...Chỉ còn mỗi mình em ở đây nữa thôi.
Hay là anh để em đi dụ thêm 1000 con chuột nữa về để anh còn có thêm chuột mà giết.
Mèo: Ừ mày đi nhanh nhé!

      Con chuột thứ 27 kéo thêm 1000 con chuột nữa về trong vòng 2 phút bằng cách loan tin trên internet với loài chuột rằng con mèo khốn nạn đang giết dần loài chuột .
Và...Thế là 1000 con chuột lao vào
Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng…
Con mèo khốn nạn chỉ kịp bắn chết 28 con chuột nữa (trong đó có con chuột thứ 27) mà không kịp thay băng đạn tiếp theo.
Loài chuột từ đấy sống bình an...
Con chuột thứ 27 được dựng tượng để toàn loài chuột tưởng nhớ tới nó...Tất nhiên vợ con, gia đình nó được loài chuột nuôi dưỡng sung túc đến muôn đời sau...
( mong sao mơ ước đừng mãi là ước mơ!!!)

Ghi chú:
Lý sự của mèo và chuột (1)         Sau khi Mèo già qua đời, Mèo non mới 2 tháng 7 ngày tuổi lên thay thế quyết tâm giữ vững đường lối tiêu diệt lũ chuột, trả thù cho Papa. Con mèo trẻ tuổi tìm mua thêm mấy khẩu hoa cải, súng bút từ HP, lại thêm súng điện từ Tung của. Nó thu gom qua mấy hiệu cầm đồ cả K54, K59, P38... Tóm lại là thứ gì cũng có, vũ trang đến tận râu... 
        Hãy chờ xem sau khi ướp xác mèo papa xong, mèo non sẽ làm gì...

         Quý độc giả nào có ý tưởng hay xin mời tham gia vào chuyện dài nhiều tập mèo và chuột này (mail hoặc post trực tiếp), để tập 2 câu chuyện thêm phần hứng thú.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian