Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Xa- Miền Ký Ức

Xa


XA...

Anh đã về trong những giấc mơ côi
Xanh xao úa tàn
những nồng nàn một thời
xa ngái
Ta buông tay xa dần thời vụng dại
Dấu yêu còn hoang hoải cỏi lòng ta

Anh cứ về trong những tiếng mưa qua
Rát buốt trở trăn
đêm gồng lên
quặn thắt
Nén tiếng thở dài như
đào thêm vết cắt
Mà vô tình nổi nhớ cứ sâu thêm

Anh cứ về giữa hai chữ nhớ- quên
Dùng dằng mãi
cho mùa mưa
mưa càng thêm tơi tả
Người em thương yêu bổng dưng thành xa lạ
Đoạn đường này lê bước tiếp hay buông tay

Bởi em chẳng còn anh ở chốn đây
Đã không còn thuộc về
những giấc mơ mà ta ấp ủ
Yêu thương bao nhiêu cũng đã thành quá khứ
Nhận riêng mình- em- một kiếp cô liêu

           Miền Ký Ức 25.05.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian