Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nếu một ngày- Miền Ký Ức

Nếu một ngày


NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày ta chẳng thể chung đôi
Em sẽ nhặt chút nắng tàn sót lại trên màu hoa héo úa
Nhặt chiếc lá vàng phai rơi trên dòng sông đỏ
Nhặt trái tim mình vụn vỡ giữa miền thương

Anh chắc chẳng bao giờ đắm vùi trong những vấn vương
Chắc chưa từng gọi tên em giữa chiều mưa tơi tả
Chắc anh sẽ chẳng hiểu lòng em mong manh như là gió
Hoang hoải giữa thiên đường hay địa ngục...hoang vu

Em đã từng hẹn thề cùng anh về hạnh phúc vô bờ
Em đã huyễn hoặc mình chờ anh nơi bến vắng
Nào ngờ đâu trước bão giông là thinh lặng
Cuốn sạch tơ tình vào cơn lốc vần xoay

Em mong được ngày mai mình về lại nơi đây
Môi chạm môi, ngực gần ngực trần rủ riệt
Cho bỏ hết những ngày chìm dài trong nuối tiếc
Hoang lạc suốt bốn mùa em mãi được gần anh

             Miền Ký Ức- 19/05/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian