Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bên kia lớp sóng- Sông Cửu




BÊN KIA LỚP SÓNG
“Tặng Nguyễn Văn Hưởng
và bà xã Lê Ngọc Quế Anh”

Chiều hè ghé tháp Hải Đăng
Nhìn qua lớp sóng nhớ trăng quê nhà

Bên kia biển đảo xứ xa
Có hòn Phụ Tử, Hoàng Sa, Cồn Rừng…

Nhớ đàn chim Yến ngập ngừng
Chao nghiêng tìm tố chiều rưng sương buồn!

Thương người sống cảnh ly hương
Hạ về nhớ nước dặm trường...  ước mơ

Bạc đầu sóng vỗ lời thơ…
Thì thầm gọi Gió bên bờ biển Đông

Trời mông mênh biển mênh mông
Bên kia lớp sóng… chông chênh bến bờ…


Sông Cửu- Hè / 2020
-----------------------------------------------
Ảnh: Bà xã trên đài Hải Đăng San Diego - CA- Mỹ

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian