Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Cạn tình- Khúc Thụy Du

Cạn tình


CẠN TÌNH

Anh trở về đường quen thành xa lạ
Cỏ cũng buồn, gầy theo tiếng thời gian
Vạt nắng hanh hong suối tóc lỡ làng
Ngày hạ vắng ...rũ buồn theo tiếng gió

Anh trở về dư âm còn đâu đó
Mà vô tình dẫm nát một con tim
Tôi lắng nghe lá chết giữa im lìm
Chừng như tiếc cho tôi tình dang dở

Anh quay lưng bờ hoang tràn nhung nhớ
Tôi ước mình như phiến đá vô tri
Đá có đau mà oằn nặng ...ngực trì?
Như sầu muộn đè nặng lồng ngực tối

Anh trở về biển cào lên nhức nhối
Mây xám buồn...mờ mịt dáng hình ai
Tôi đã quên-hình như- đã quên rồi
Mà sao gió mang theo màu thương nhớ

Anh trở về cho cuộc tình đã lỡ
Tôi dấu buồn trong đôi mắt xanh xao
Dấu niềm đau vào suối tóc phai màu
Dấu nổi nhớ vào vần thơ...năm tháng

Anh có về? biển tình xưa đã cạn
Người đàn bà đã hóa đá con tim
Đá vô tri theo dâu bể nổi chìm
Chôn sầu não, xem đời như mộng ảo

                Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian