Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa Xuân nào cho Cha- Miền Ký Ức

Mùa Xuân nào cho Cha


MÙA XUÂN NÀO CHO CHA

Có mùa Xuân nào đời dành tặng cho Cha
Người đàn ông với nỗi buồn dấu sâu vào khóe mắt
Những vết chân chim in hằn một đời lao nhọc
Các con trưởng thành- là bao giọt mồ hôi

Ngày Mẹ ra đi, người đời hát ghẹo: à ơi!
Mồ côi Cha thì chúng mày ăn cơm với cá
Mồ côi Mẹ rồi thì chúng mày một đời tất tả
Vì Cha mà đâu như Mẹ thương con

Cha dấu vào trong giọt nước mắt tủi hờn
Quày quả lo toan những ngày mưa ngày nắng
Những ngày bão giông Cha gồng mình câm lặng
Ai hát điệu buồn- thương: Gà trống nuôi con

Cha cõng mùa đi qua, theo những nỗi buồn
Bàn tay gầy chai, lưng còng mệt mỏi
Con nhìn Cha mà đau mà tội
Mà thương người còn hơn cả thương thân

Con sẽ cõng mùa Xuân về bên Cha thật gần
Để đôi mắt Cha thôi nhìn bóng đêm khô khốc
Con mơ ngày mai Cha sẽ không còn cô độc
Sẽ có bàn tay dịu dàng chăm sóc mãi cho Cha...

                      Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian