Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lời yêu thương không nói- Xuân Môn

Lời yêu thương không nói


LỜI YÊU THƯƠNG KHÔNG NÓI!

Yêu già nửa kiếp vợ chồng
Lời yêu thương giấu đáy lòng nín thinh
Nói e thiếu nghĩa phụ tình
Lặng đành chịu lỗi với mình và em

Anh gàn chữ nghĩa lem nhem
Quăng cày vác bút cưỡng quen "thơ làng"
Tội em gái phố hiền ngoan
Trót say "thơ cóc" đa mang cả đời

Tay măng bầm dập quên ngơi
Lặng hi sinh lặng nói lời thương yêu
Tình ai đo đếm ít nhiều
Em cho hết… biết bao nhiêu đủ vừa

Đâu rồi dáng, sắc em xưa
Vô tình anh "trộm"… chẳng chừa chút xuân
Có em bên mọi khổ trần
Mộng tiên… anh lại có lần… không em

Tàn xuân sót mỗi hom hem
Thương chồng định lén vét đem thế trời...
Yêu thương nói được bằng lời
Anh đâu chịu lỗi suốt đời hàm oan!


Xuân Môn- 13/2/2020

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian