Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tết của ngoại- Hà An

Tết của ngoại-


TẾT CỦA NGOẠI

Chiều về nắng còn vương
Giữa không gian tĩnh lặng
Cõi lòng ngoại xa vắng
Nhớ con cháu nơi xa

Cúc, mai rộ nở hoa
Ngoại chăm tết làm quà
Cảnh đẹp miền dân dã
Lũ trẻ về ngợi ca

Người phố phường bận cả
Nên không về thăm nhà
Tủi phận người già quá
Héo hắt giọt lệ sa

Ngoại một mình lân la
Nơi khóm rau, luống cà
Tìm quên trong nỗi nhớ
Tìm bóng dáng trẻ thơ

Tay bóc dở chiếc bánh
Có lũ kiến bâu quanh
Để dành cho đám cháu
Nào chúng về ăn đâu

Cổ mâm bày đã lâu
Sau bàn thờ tiên tổ
Không có ai ăn hộ
Đành túc tắc một mình

Chuối, cam… giờ chín rục
Ngoại lục đục đem cho
Lũ nhỏ bên hàng xóm
Lom khom bóng đỗ dài

Làm sao biết ngày mai
Chỉ cầu mong những ai
Có ngoại nên trân quí
Vì không gì sánh được

             Hà An
  (mồng 6 tết Canh Tý 2020)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian