Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khoảng trống- Miền Ký Ức

Khoảng trống


KHOẢNG TRỐNG

Anh có về cùng em kịp mùa đông?
Cho mi ngoan thôi nét gầy trên mắt
Lối không anh, em một mình trầy trật
Vẫn chưa hề quên được tiếng thư xưa

Anh có về, đứng nép ở song thưa
Bên ô cửa hàng đêm em soi bóng
Gió cứ thổi cho hàng cây chao động
Mà ngỡ người từ dạo ấy....về ngang

Anh có về kịp mặc áo em đan
Bằng mây trắng và nắng vàng dịu vợi
Bằng tình yêu cứ từng ngày lấp lối
Cho ấm lòng người ...xa biệt....mùa yêu

Anh có về khâu lại giấc mơ yêu
Khâu lại vết thương lòng đang nhức nhối
Khâu dùm em, mảnh tình mình hấp hối
Vào một ngày bão nổi....cuối mùa thu

                Miền Ký Ức
               11.11.2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian