Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Giáng sinh buồn- Miền Ký Ức

Giáng sinh buồn


GIÁNG SINH BUỒN

Lời nguyện cầu có lẽ Chúa không nghe
Nên đêm Giáng sinh về, ta vẫn còn lặng lẽ
Chỉ lắng nge tiếng Chuông khe khẻ
Ru hồn mình vào cô độc hoang vu

Đêm Thánh lung linh còn ta bước trầm tư
Ánh trăng rọi vào Giáo đường tan loãng
Ta bước những bước dài lơ đãng
Không tiếng vọng về, thêm buốt một miền tim

Ôi Chúa ơi con cứ mãi đi tìm
Hạnh phúc nơi bền bờ xa xăm mờ ảo
Mà quên rằng nhân gian chỉ toàn là phiền não
Chúa cũng nản lòng nên sớm bỏ trần gian

Trước thềm Noel đầy những sắc đèn
Con kính cẩn nguyện cầu trên cao đó
ban phước lành cho chúng sinh bé nhỏ
Hết những cảnh đời cay đắng truân chuyên

Cho những em thơ không còn những muộn phiền
Bàn chân bé nhỏ có thêm niềm vui mới
Không còn tất tả vì mưu sinh lặn lội
Không phải ngụp tìm hạnh phúa giữa bùn nhơ

Có những cụ già không còn cảnh bơ vơ
Giường chiếm ấm êm,đông không còn lạnh lẽo
Để mổi đêm là tiếng cười trong trẻo
Của mái ấm gia đình, của tiếng gọi thân thương

Và cần lắm luôn ..trên tất cả nẻo đường
Những gánh hàng rong, những người lao công mệt mỏi
Cho đêm Thánh về vang lời lên ca tươi mới
Còn chốn này con bước tiếp...cô liêu

       Miền Ký Ức 22.12.2013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian