Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chớm đông- Miền Ký Ức

Chớm đông-


CHỚM ĐÔNG
(thương tặng các tình yêu ở miền giá rét)

Thu xa rồi mùa xơ xác đã đi qua
Chẳng còn nắng vàng và mây trong gợn nhẹ
Chỉ có cái rét đầu đông về lặng lẽ
Se sắt bên hiên nhà, se sắt giữa tay em

Em như hoa xõa tóc bên thềm
Lùa những ngón tay gầy đan mây thành áo ấm
Gửi cho một người ở phương nào xa lắm
Phương bắc bây giờ lạnh lắm phải không anh?

Mùa đông này rồi cũng sẽ qua nhanh
Em gửi nắng phương nam về sưởi ấm lòng nơi đó
Mùi hương hoa sữa cứ nhẹ nhàng trong gió
Như mùa thu dịu dàng trong từng nỗi nhớ tim em

Góc hồ tây liễu buông tóc êm đềm
Liễu có lạnh lắm không khi người yêu chẳng có
Ai ủ ấm thân đơn những đêm trời trở gió
Thân liễu hao gầy hay bởi liễu mong manh

Em gửi trái tim mình về sưởi ấm tim anh
Để đêm rét hao gầy bàn tay anh ấm áp
Để mùa đông về trên môi em e ấp
Để những ngón tay gầy đan áo ấm cho anh

          Miền Ký Ức- 07.11.2013

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian