Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chiều dã quỳ- Hà An

Chiều dã quỳ


CHIỀU DÃ QUỲ

Chiều dã quỳ vàng thay nắng nhạt
Đường bụi mòn, ngơ ngác bước chân
Cánh hoa vàng đong đưa trong gió
Và rủ buồn, cảnh vắng bâng khuâng

Ngày anh đi, hành trang vướng bận
Hái đóa quỳ chỉ kịp tặng em
Cùng hoa trên tay run nức nở
Nhìn người đi khuất bóng xa mờ

Đã bao mùa cúc quỳ đua nở
Không còn ai dẫn đến đường mơ
Không còn ai khen em rực rỡ
Cài hoa vàng trên mái tóc mây

Chớm đông về, dã quỳ e ấp
Người có về nấp dưới lùm hoa
Người nghịch trốn, ta tìm muốn khóc
Bắt đền bằng vuốt tóc dỗ dành

Anh mau về, hoa thôi đơn lạnh
Cho màu chiều thôi hết buồn tanh
Chim sâu nhỏ trên cành ríu rít
Và ta cùng đùa nghịch như xưa

        Hà An  11/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian