Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Buồn ơi- Bùi Bỗng Nhiên

Buồn ơi


BUỒN ƠI!

Buồn ơi ngồi xuống đi
Đừng rót rượu làm gì
Cầm cả chai mà uống
Có ai đâu mà ly...

Từ khi vào cuộc đời
Cứ coi như là người
Hình như ta với ngươi
Chưa mấy khi xa rời...

Thời thơ ấu đi qua
Trong rét lạnh cắt da
Đói nghèo qua các nẻo
Lẻo đẻo theo từng ngày...

Tuổi thanh niên chinh chiến
Bom đạn nổ liên miên
Láo liên tìm đường sống
Khổ nhục riết thành nghiền...

Trung niên thì quê nhà
Mà như sa lộn chỗ
Cực đến chẳng còn lời
Ai đời mà nghĩ ra...

Giờ chúng ta đã già
Ngươi vẫn ngồi cùng ta
Lại còn thêm con cháu
Nên càng thấy đông ra...

     bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian