Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa đông- Bùi Bỗng Nhiên

Mùa đông


MÙA ĐÔNG

Trời đã vào lập đông
Bé có thấy lạnh không
Buổi chiều đi qua ngõ
Ngang nhà bé anh trông...

Sáng nhớ mặc áo len
Chải tóc cho thật đen
Ăn bánh mì uống sữa
Nhớ để phần anh nghen..

Hôm qua trời đổ rét
Bàn tay bé tái mét
Mặt bé ửng đỏ hồng
Anh thương đến nao lòng...

Đêm mùa đông lạnh mau
Lại vẫn thích bên nhau
Lang thang nơi hè phố
Trông lố ngố gì đâu...

Bé có biết hay không
Anh rất yêu mùa đông
Bé lười như con sóc
Nằm trong tổ chăn bông...

Sáng nay bé ở nhà
Gió lạnh tím cả da
Anh lười không muốn học
Theo nắng trèo tường ra...

       bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian