Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Không đề tháng 10- Miền Ký Ức

Không đề tháng 10-


KHÔNG ĐỀ THÁNG 10

Anh có nghe mùa thu đang trôi qua thật nhanh
Bao kỷ niệm vỡ tung trong chiều gió lộng
Em là người
mãi loay hoay nhặt tìm ảo mộng
Nên hạnh phúc rất bình thường
nhưng không thể có trong tay

Em là người đàn bà
Dối mình trong những vần thơ cay
Bằng những giấc mơ chẳng bao giờ là thực
tháng mười trôi qua
cạn miền ký ức
Chỉ còn em...em cứ mãi u mê

Anh,
em chẳng hiểu mình tìm gì sau những tái tê
Khi nổi đau đã chạm tới tận cùng cảm giác
Khi trái tim vẫn chưa thôi cơn rát
Thì bao giờ mới chạm tới bình yên?

Tháng mười của người là màu nắng an nhiên
Là hoa cúc rực vàng là hàng cây xanh lá
Tháng mười của em,ôm lòng đêm rệu rã
Cứ mãi đuổi tìm ...nhặt nhạnh những tàn tro

Tháng mười của em là những chuỗi đợi chờ
Quay quắt... héo hon...
vì nuốt ngược vào lòng khao khát
Xin anh đừng làm tim em thêm bỏng rát
Bởi đàn bà mà...
nên cần lắm vòng tay!

         Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian