Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Khỏa thân trăng- Nguyễn Minh Phúc




KHỎA THÂN TRĂNG

đêm mơ em tắm trần truồng
bờ môi cong cớn ngực buông đóa quỳnh
vầng trăng như thể chùng chình
đóa hồng thơm mọng cõi tình bâng khuâng

dịu dàng em cứ khỏa thân
vai thon da trắng lưng trần uốn cong
trăng rơi tha thẩn xuống trần
cứ va vấp bóng cứ tần ngần trôi

thẹn thùng ngồi dưới trăng soi
tôi nghe hơi thở núi đồi lung linh
từ đêm huyền diệu gợi tình
phập phồng ngực nở môi xinh khép hờ

trăng ơi đừng nhé hững hờ
mây đừng che khuất đôi bờ thiên thai
ru tôi một giấc mộng dài
đêm về khẽ thắp liêu trai mơ màng...

nguyễn minh phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian