Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đông đã về anh còn nhớ em không? Miền Ký Ức

Đông đã về anh còn nhớ em


ĐÔNG ĐÃ VỀ ANH CÒN NHỚ EM KHÔNG?

Anh ơi tháng 10 đã chạm ngỏ miền thơ
Thu đã tận heo may còn xơ xác
Anh phương đó có kịp về nghe em hát
Bài tình buồn thương mấy cuộc chia ly

Đông đã về dưới những cánh thiên di
Nắng còn ấm cho người tôi thương không nhỉ
Hay cơn gió thổi lòng tôi đang cháy loang âm ỉ
Nén tiếng thở dài
dội mãi giữa lòng đêm

Ở phương xa
anh chắc đang uống cạn môi mềm
Uống mật ngọt của một người con gái khác
Người ta có thay em từng đêm nghe anh hát
Nghe anh vỗ về to nhỏ chuyện xa xưa

Anh có buồn khi trời đổ cơn mưa
Có thương em đang rét mướt dưới mùa đông trắng xoá
Có khao khát có nhớ nhung có lần nào anh trở dạ
Mà mơ về ngày ấm áp của ta chăng?

Đông đã về trên những phiến nhớ rêu rong
Em cứ mãi tự tình với bóng đêm lặng lẽ
Anh không về... anh đã không về nữa
Bỏ em một mình ủ ấm mảnh tình phai

         Miền Ký Ức- 26/09/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian