Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ta buồn- Bùi Bỗng Nhiên

Ta buồn


TA BUỒN

Ta như loài cỏ dại
Đất cằn khô miệt mài
Xây lâu đài địa ngục
Đem hạnh phúc giam cầm.

         Ngày ngã vàng vết bẩn
         Sầu giận nhiều như mây
         Trên tường hoang ngu dại
         Còn đầy tâm sự ai.

Ta thân làm sỏi sạn
Lăn lóc dưới chân người
Đã mùa khô nắng hạn
Còn mang cái nóng về.

         Em cuồng mê cuộc sống
         Nhảy múa trên lửa hồng
         Theo đoàn người ảo mộng
         Xây thành giữa hư không.

Ta buồn như một kẻ
Tương tư nỗi bất bình
Ta buồn vì một lẽ
Mãi luôn như chính mình.

      bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian