Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Dòng chảy màu xanh- Sông Cửu

Dòng chảy màu xanh


DÒNG CHẢY MÀU XANH
"Tặng người em xứ Huế "

Ta thương lời ru giọng Huế
Làng Chuồn rượu uống chẳng say
Dư âm đậm đà tình Mệ
Tô cơm trộn hến lưng đầy

Em ơi! Quê mình ngoài ấy
Nguyệt Biều có thấy trăng lên
Tiếng gà Thọ Xương còn gáy
Khi chuông Thiên Mụ ngân rền…?!

Hương giang có còn hò hẹn
Chầu Văn xao xuyến đón đưa
Chèo khua con đò cập bến
Rước người tráng sĩ nắng mưa

Nhớ hoài chiều trên Đập Dá
Lá vàng úp mặt lao xao
Thì thầm đêm trăng Vỹ Dạ
Hai đứa thật thà … bên nhau

Em bảo hết trăng mười sáu
Mạ ăn miếng trầu …là xong (*)
Nhớ anh ra đồng em khóc
Nước mắt thấm màu rêu phong…

Em ơi! Sài Gòn nhớ Huế
Một lần kể lễ gần xa
Câu thơ vào ra phá lệ
Như tiếng còi tàu sân ga...

Mùa Thu xót xa nhớ Hạ
Tiếng ve sầu gọi xa xăm
Bàng Lăng mùa nầy hơi lạ
Hoa buồn lá rụng vàng sân

Hương giang ngàn thương trăm nhớ
Chùm sao bến Ngự long lanh
Nụ hôn chia tay … bỡ ngỡ
Dòng chảy vơi đầy màu xanh!

            Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian