Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tàn canh- Khúc Thụy Du

Tàn canh


TÀN CANH

Mai còn nhau không?
Giữa ngút ngàn bão giông.
Hay chỉ mình em ngóng trông.
Đợi người giữa những chất chồng đau thương.

Mai có còn vương.
Bao cay đắng đoạn trường.
Ngăn cách hai đầu sông tương.
Có chờ nhau đến cuối đường không anh?

Lá chẳng còn xanh.
Lá đã quá mỏng manh.
Đêm nay lá đợi trăng lành.
Nên cố ở lại trên cành đợi trăng.

Sương gió vây quanh.
Lá run rẩy trên cành.
Trăng ơi hãy đến thật nhanh.
Kẻo không đêm lại tàn canh...Ngậm ngùi!

Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian