Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sầu đông- Miền Ký Ức

Sầu đông


SẦU ĐÔNG

Từ anh như cánh thiên di
Tôi về ôm khối tình si....thắt lòng
Dập dờn mấy ngọn đông phong
Khói sương mờ mịt người không trở về

Từ anh quên mất hẹn thề
Đêm trăng có kẻ vỗ về cơn đau
Tơ lòng.. mấy khắc trao nhau
Ngờ đâu... duyên mỏng nát nhàu...dở dang

Thế là từ ấy...đa đoan
Thế là từ ấy tật nguyền trái tim
Trăm năm một cuộc nổi chìm
Mười năm đổi một cuộc tình đắng cay

Đông về rét lạnh đôi tay
Đàn đâu một khúc...đổi thay... chán chường
Thôi thôi...xin một đoạn đường
Nợ trần xin trả cho phường...bội vong

Mười năm cũng hóa hư không
Ta về khép lại tơ lòng... héo hon
Đêm trăng ngậm một đóa buồn
Gió lay động mảnh linh hồn .. chơi vơi

Miền Ký Ức- 8/12/2018

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian