Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tạ từ- Hoa Nguyên

Tạ từ-


TẠ TỪ

Ta nhớ em như nhớ bàn chân
Ta nhớ như bổng nhớ có lần
Trên bờ cát hôm nào biển hát
In vào đâu những dấu chân trần..

Bàn chân em trong cát dã tràng
Va chạm còn đâu dấu thiết thân
Ngoài kia vẫn rào rào lối sóng
Áo mỏng em bay miết thanh xuân

Biển nhớ em hưng thời thiếu nữ
Như thời con gái tuổi đang thơ
Có những cỗi cằn thương nhớ nước
Hay là vương mắc để trong mơ

Ta ngồi nghe biển buổi bình minh
E ở chân trời xa rất nhanh
Trăm năm nhìn lại miền dâu bể
Công hầu này những vẽ tưởng khanh

Em từ buổi mộng của xuân xanh
Thành mây bay mỏng lướt qua tranh
Nghe từ cổ lục ta thanh vắng
Như tà khăn lụa chấm mong manh

Và nhớ em như nhớ bàn chân
Ghi vào đây những tuổi dã tràng
Bấy nhiêu hư chút tình trên cát
Ta theo ta theo yêu dấu tan...
             
              hoa nguyên.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian