Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nhớ phố núi mù sương- Hà An

Nhớ phố núi mù sương


NHỚ PHỐ MÙ SƯƠNG

Vượt dặm xa về thăm Đà Lạt
Lâu quá rồi đã mấy mươi năm
Hàng thông già giờ đà trăm tuổi
Nuối tiếc về một thuở đã qua

Ôn nhớ lại thời xa xưa ấy
Bên bếp lò hong sưởi chiều đông
Nghe em hát nồng nàn tình khúc
Hạnh phúc nơi vườn nhỏ Bích Câu

Ngọn đồi thấp xanh màu cỏ biếc
Khe suối nguồn róc rách âm vang
Đôi trái tim nhịp đập rộn ràng
Thoáng nụ hôn ngỡ ngàng e thẹn


Bước thấp cao lên đỉnh đồi Cù
Nhìn Đà Lạt sương mù tịnh vắng
Chỉ có tôi thao thức trăng sao
Giờ tình như bọt sóng dâng trào

Hai mộ đồi thông- đừng nhắc chuyện
Ta có đâu lạc lối duyên tình
Một mình ta trên đèo thơ thẩn
Dưới chân đèo, nhà vắng người thương

Vẫn con đường dã quỳ nắng trải
Phố liêu trai rũ bóng sương mù
Tôi tìm em lạc giữa mùa thu
Gió vi vu ngỡ ai reo gặp

Chỉ là mơ khập khểnh đến gần
Đà Lạt trong tôi mối tình thân

        Hà An   17/7/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian