Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bọt biển- Thủy Điền

Bọt biển


BỌT BIỂN

Se se lạnh, biển chiều, ngã bóng
Da em hòa theo ánh hoàng hôn
Bãi cát dài in dấu chân trơn
Anh theo bước đếm từng gót mỏng

Hàng dừa cao xa xa  dội bóng
Muốn bên nàng một đỗi làm quen
Người quây lưng chẳng nói, chẳng thèm
Chân vội bước, giữa trời ngơ ngẩn

Đèn sắp lên, không gian trầm lắng
Cánh lá thu gió thổi xa rồi
Dấu chân thon sóng nước cuốn trôi
Chân lạc bước, ngút ngàn bọt biển.

               Thủy Điền
              09-07-2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian