Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngã chiều- Hà An

Ngã chiều


NGÃ CHIỀU

Ngã chiều biết bước về đâu
Trên triền dốc thoải hay cầu chông chênh
Mờ mờ dấu vết chân sên
Từ từ, chầm chậm tìm lên thiên đường

Gió qua lá hất mưa sương
Uớt làn tóc rối còn vương bụi hồng
Ước tay ai vuốt ấm nồng
Để em thôi bớt trong lòng giá băng

Ngã chiều ma trận bâng khuâng
Đông tây nào biết ngõ lần mà đi
Sau lưng bỏ lại xuân thì
Trước còn chút nắng du di của ngày

Chim đàn về núp ngọn cây
Còn em lạc lõng nơi đây không nhà
Ve sầu vang khúc trầm ca
Hồi chuông vọng động xa xa mơ hồ

Lốc qua, vòng xoáy lá khô
Đỗ trên mặt nước ao hồ lững lơ
Khi nao lá tấp vô bờ
Ngả chiều em hết ngẩn ngơ tìm đường


Hà An 28/4/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian