Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sai, mà đố thầy cô nào dám chấm là sai- NPV

SAI- MÀ ĐỐ THẦY CÔ NÀO DÁM CHẤM LÀ SAI…

     Chuyện xảy ra vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cấp 3, cũng vì chuyện này mà suốt đời tôi không thể nào quên đáp số của bài toán vật lý năm đó.

      Số là trong lớp tôi có thằng bạn học không đến nỗi kém, nhưng vì dính nặng chuyện “tình cảm” từ lớp 11 nên định nghỉ học. Gia đình không cho nghỉ, bắt hắn làm gì thì làm phải tốt nghiệp cấp 3 mới được. Hắn không dám cãi, nhưng không thể nhét thêm tý gì vào đầu được nữa. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và tặc lưỡi thông cảm cho qua của các thầy cô; lần hồi hắn cũng xong từng môn, từng môn học với hầu hết điểm trung bình.


đố thầy cô nào dám chấm là sai

      Đến kỳ thi tốt nghiệp. Năm đó đề thi môn vật lý rất khó nhưng tôi cũng làm tốt, còn hắn vì ngồi ngay bên cạnh nên tôi giúp cho cọp bài thoải mái. Hết giờ ra cổng gặp ngay thầy chủ nhiệm - cũng là giáo viên vật lý, chờ sẵn và lo lắng hỏi:

      - Đề phần toán khó, các em có làm được không?
      - Dạ được thầy ạ…

      Tôi trả lời, còn chưa hết câu thì hắn nhanh nhấu đoảng:
      - Đáp số B2 ampe phải không thầy?

      Thầy chủ nhiệm ngớ ra:
      - Cái gì mà B2 ampe? Làm gì có chuyện B2 ampe?!

      Hắn chỉ qua tôi:
      - Thì em chép nguyên xi của nó mà, làm sao trật được?

      Tôi nói:
      - 132 ampe, chứ mày cóp kiểu gì ra B2 ampe?

      Hắn vò đầu bứt tai:
      - Thôi chết tao rồi, tại nhìn nghiêng 132 tao cứ tưởng B2, thôi rồi…

      Thì ra do số 1- 3 tôi viết gần nhau quá, tiếp tới số 2 nên hắn mắt nắm mắt mở chép nhầm thành B2. Thầy chủ nhiệm nghe thế cứ ngẩn người ra, rồi không nhịn được phá lên cười ha hả:
      - Thôi em cứ yên chí đi. B2 ampe cũng không sao, chẳng thầy cô nào nghĩ nó là B2 ampe đâu. Mà có nghĩ ra cũng đố thầy cô nào dám chấm em sai. Đừng lo!

      Quả thật bài toán lý của hắn năm đó đạt điểm tối đa, dù cái đáp số B2 ampe hoàn toàn vô nghĩa và sai mười mươi. Đúng là bó tay chấm com ...


-----NPV-----

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian