Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tri kỷ- Khúc Thụy Du

Tri kỷ


TRI KỶ

Cuộc đời dẫu lắm buồn vui.
Tim yêu trao gởi ngậm ngùi nhớ thương.
Biết đời là cõi vô thường.
Biết là đang bước trên đường trái ngang.
Nên lòng em mãi hoang mang.
Sợ không đủ sức vượt ngàn bão giông.
Em như chim sợ cành cong.
Một lần tan vỡ giá băng cõi lòng.

Giờ anh như bóng tùng quân.
Giúp em đứng giữa mênh mông cuộc đời.
Em không còn thấy đơn côi.
Dù anh ở mãi phương trời xa xăm.
Dù mai hết nợ gian trần.
Em về với đất lòng không u sầu.
Thế gian còn lắm thương đau.
Mà người tri kỷ phải đâu dễ tìm.
Thắp lên ngọn lửa trái tim.
Để miền ký ức lắng chìm đam mê....

Đường khuya lối nhỏ em về.
Tìm anh trong bóng trăng thề đêm đêm.
Gió mơn man tiếng ru êm.
Sương mờ hư ảo ướt mềm đôi vai.
Đâu đây thoang thoảng hương lài.
Sao mai lặng lẽ chờ ai một đời.
Trăng nhè nhẹ lướt êm trôi.
Ngân hà một dải sao trời lung linh.
Ngỡ như một chiếc thuyền tình.
Say men tình ái ...
Bồng bềnh lãng du...


Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian