Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thả tình rơi- Hà An

Thả tình rơi


THẢ TÌNH RƠI

Bài thơ mới hôm qua
Vừa vẽ ra trong đầu
Đã rơi xuống vực sâu
Vụn vỡ không vết dấu

Sương trắng chưa bạc đầu
Tình đã vội phai mau
Em yên bình cõi tạm
Ta sống đời bễ dâu

Dẫu nắng mưa dãi dầu
Mãnh yêu thương rã ướt
Và con tim héo khô
Cát bụi lấp mộ tình

Lạc lõng giữa sinh linh
Thầm thì một lời kinh
Cầu ái ân thiên phúc
Ban tặng người lúc xa

Nghiêng con nắng nhạt nhòa
Soi ký ức lạnh tro
Ta về trong giông gió
Bóng em nhỏ trên non

Đành thôi đem gì còn
Thả rơi theo dĩ vãng
Vật vờ trong lũng hoang
Mang nỗi nhớ ngút ngàn

Ta ơi đừng lãng đãng
Lang thang bước trầm luân…

Hà An  2/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian