Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tản mạn những ngày cuối năm- Minh Triết

TẢN MẠN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

     Thời gian dần trôi. Một mùa xuân nữa lại về. Giờ đây lịch năm Mậu Tuất chỉ còn vài tờ. Ngày tết đã chạm ngõ, điều này đồng nghĩa với năm cũ sắp sửa qua đi, con đường đến chân trời của mọi người cũng ngắn dần.Tháng chạp, tháng của bận rộn, chờ mong. Tháng của một không khí, xúc cảm mới. Đi trên phố của những ngày cuối năm vẫn còn lạnh, hình như đông vẫn còn lưu luyến, một chút man mác buồn trong tôi.

Tản mạn những ngày cuối năm-

      Hôm nay, sau khi đưa ông Táo về trời, tạm thư thả, tôi dạo thành phố xem các vườn, chợ hoa xuân. Như thường lệ hàng năm, các loại cây cảnh quen thuộc truyền thống như Mai, Đào, Cúc, Quất, phong lan đã bày bán từ hai ngày trước. So với mọi năm thì kém hương sắc mà giá cả cao hơn. Hoa mang sắc thái riêng của từng vùng như mai An Nhơn, Bình Định, Cúc Sông Cầu, Phú Yên, Quất Đà Nẵng, đào miền bắc còn thưa thớt đến thời điểm này.

      Trở về với hoa vườn nhà. Đầu tiên là cây Trà mi. Cây này đã gắn bó với gia đình tôi từ khi mới lập gia đình bên căn nhà nhỏ, liêu xiêu. Những năm ấy, cây tươi tốt, cành lá xum xuê. Khoảng 20/ 11/ âl, cha con chúng tôi nhặt lá, đúng tết hoa nở rộ, đủ với 3 sắc màu đỏ, tím, trắng, hương thơm ngào ngạt cả một góc vườn. Tôi vất vả với cây này vì hàng xóm hay người quen thấy đẹp xin về trồng. Tôi lại chiết cành tặng họ. Qua nhiều lần di chuyển khi làm nhà mới, cây già, cằn cỗi, mình tôi nhặt lá, nghĩ và nhớ đến các con ngày tết xa xưa. Kế tiếp là cây mai xuân., khoảng những ngày cân tết, dạo các nơi bán, sau khi xem các thế hoa, tôi chọn một, hai chậu hợp với túi tiền, chở về nhà chơi xuân rồi tự chăm sóc cho năm sau. Lần này, đựoc 3 chậu, nhưng hoa không nhiều như nhà vườn chăm sóc. Cuối cùng mọi việc có thay đổi, ít quan tâm đến mai vì không đủ sức khỏe, đam mê nên chuyển qua giàn phong lan. Người ta nói mấy người mạng mộc như tôi, việc làm kinh tế thì dở, nhưng lãnh vực nuôi, trồng thì tương đối, nghĩa là phong lan nhà tôi cũng ra hoa khỏe khoắn như bao người khác. Mùa xuân về, thấy hoa lan nở, nhìn đàn cá lội dưới hòn non bộ, nghe chim hót phía sau vườn cũng cảm tháy ấm áp...

      Trong tiết trời còn se lạnh mỗi sớm mai thức dậy, một chút nắng, gió hanh hao, không khí nhộn nhịp, người người mua mua, sắm sắm, chờ mong người thân ở xa về sum họp gia đình. Lòng cũng cảm thấy lâng lâng, rạo rực. Cuối năm, ghi vội vài dòng kỷ niệm vì dù muốn hay không dòng đời vẫn chảy và thời gian có bao giờ trở lại...


Mừng xuân kỷ hợi

MỪNG XUÂN KỶ HỢI

Rực rỡ xuân về đất nước ta
Bình yên hạnh phúc đến muôn nhà
Đường xưa dạo nọ vang lời hát
Lối cũ bây giờ rộn tiếng ca
Tết đến nâng ly mừng bố mẹ
Xuân sang chạm cốc chúc ông bà
Mai đào sắc thắm hương ngào ngạt
Cuộc sống tình yêu mãi chan hòa .
                           Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian