Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Người lang thang đầu năm- Hà An

Người lang thang đầu năm


NGƯỜI LANG THANG ĐẦU NĂM

Mồng một, mồng hai…rồi hết tết
Người đàn ông mệt mỏi ra đi
Ba lô trên lưng tìm về phố
Đường bụi hồng cỏ nhỏ kiệt khô

Đi về đâu sao mà mãi miết
Phong ba đời hủy diệt thanh xuân
Như vách núi chắn đời tuổi trẻ
Sông cạn rồi thiếu nước nguồn khe

Quẩy trên vai hành trang lặng lẽ
Nhớ người xa, ngày tháng u hoài
Lang thang rồi lang thang mãi
Dấu chân in dường phố không phai

Bên vỉa hè cà phê chậm rãi
Nhìn dòng người bương chãi ngược xuôi
Nghe trong lòng bao nhiêu buồn tủi
Có công thành dong ruỗi ngày mai?

              Hà An 2/2019

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian