Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Có đợi tôi không- Nguyễn Minh Phúc

Có đợi tôi không


CÓ ĐỢI TÔI KHÔNG

sáng nay em vừa qua ngõ
mang theo hương sớm thu vàng
một người bên hiên ngồi đợi
chập chùng mây gọi mùa sang

      em hay là thu vậy nhỉ
      để tôi mơ một góc trời
      có con bướm vàng thủ thỉ
      nghe chừng thu nhẹ nhàng trôi

          chẳng lẽ thu về lạc lối
          tôi chưa kịp gửi câu chào
          em ơi bước đừng đi vội
          vẫn còn màu nắng nghiêng chao

               hay thu còn vương nỗi nhớ
               mây trôi ngập mấy phương trời
               hái những đợi chờ mê mải
               tôi ngồi đếm những mùa rơi

                    tiếng guốc khua hồn tôi dậy
                    miên man sương khói bềnh bồng
                    ơi em tình hồng trang giấy
                    có chờ có đợi tôi không...

                           Nguyễn Minh Phúc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian