Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tự sự- Miền Ký Ức

Tự sự


TỰ SỰ

Em về đây, ôm vào lòng tiếng thở
Cảnh khuya sầu mây tím cũng viễn du
Biết người đi, là đi mãi mịt mù
Chờ ...cũng thế đâu bao giờ quay lại

Gạt niềm đau một thời vụng dại
Gom ưu tư xé hết những muộn phiền
Em muốn nhận chìm hết những niềm riêng
Để lại là em như thuở nào tinh khiết

Nhưng anh ơi đó là điều không thiệt
Bởi em giờ là một cánh chim côi
Bay lẻ loi qua khoảng tối cuộc đời
Rồi tư lự rồi chết ....trong u uẩn

Chiêm bao em cứ ru mình lẩn thẩn
Ru hời ru qua tiếng vọng đêm dài
Giọt đời trôi cứ trôi mãi ...phôi phai
Còn vết đắng cứ ghim hoài trong ký ức

                   Miền Ký Ức
                   12.01.2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian