Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chùm thơ ngắn- Minh Triết

đáng yêu


 ĐÁNG YÊU

Cô nàng bóng dáng thật đáng yêu
Trở lại vườn xuân một buổi chiều
Lữ khách dừng chân nhìn ngớ ngẩn
Cho hồn lắng đọng cuộc tình phiêu


CHỜ MONG

Suối mát trong xanh mãi ngọt ngào
Bầu trời sáng tỏa các vì sao
Dòng sông gợn sóng đàn chim lượn
Khách đợi mong ! Đò lạc bến nào


EM VỀ

Em về một buổi sáng tinh khôi
Nắng tỏa lung linh cả núi đồi
Mái tóc bềnh bồng cơn gió thoảng
Mơ màng nhớ chuyện thuở xa xôi

                 Minh Triết

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian