Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Như chiếc lá rơi- Sông Cửu

Như chiếc lá rơi-


NHƯ CHIẾC LÁ RƠI…
( Nhớ Giáng Sinh xa quê )

Con chim nhỏ hót sau giàn thiên lý
Báo mộng phân ly “một cõi đi về”
Tình quê cội nguồn vấn vương hệ lụy
Bi tráng nguyện thề… dâu bể tái tê…

Ba kể một thời sức tàn hơi kiệt
Nghiệt ngã tình đời… bão táp khắp nơi
Như chiếc lá rơi úp trên chồi biếc
Mỗi hạt sương buồn thấm giọt máu tươi!

Bài thơ nào đêm cuối năm sầu đợi
Biển ngắm nắng đêm vỗ cánh chim bằng
Bâng khuâng nụ hôn xoay dần ấn chứng
Nồng ấm dọc nguồn hệ luận tử sanh

Đêm Noel cập tàu lên phố chợ
Em lặng nhìn hình máng cỏ âm thầm
Chuồng chiên nhỏ… Hài Đồng nằm bên đó
Vòng tay ai ôm bờ đá âm thầm

Tiếng hát xa ngân hòa “Đêm Yên Lặng”
Nhân thế bình an - tin Chúa giáng trần
Ánh sao soi ngang nỗi buồn oằn nặng
”ĐêmThánh Vô Cùng”, rền tiếng chuông ngân…

                  Giáng Sinh 201...
                        Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian