Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tháng Mười Một bão rớt- Bùi Bỗng Nhiên

Tháng Mười Một bão rớt


THÁNG MƯỜI MỘT BÃO RỚT

Tháng Mười Một về đây cơn bão rớt.
Mưa suốt tuần cây lá rụng im hơi.
Ngổn ngang trăm dòng nước chảy tơi bời
Ngày như thế buồn chết người đi được.

Tháng Mười Một về đến nhà ướt nước
Nằm tả tơi nghe hơi ấm hao mòn
Nghe ngoài đường chuyến gió chạy bon bon
Tìm đập cửa những ngôi nhà nhốt nắng.

Tháng Mười Một ngã nghiêng trời đất cũ
Bầy con chim cánh rũ đứng trên cành.
Anh lòng buồn thương nhớ mảnh trời xanh.
Tia nắng ấm cựa mình trên tóc mướt.

Tháng Mười Một còn nói năng gì được.
Người đã đi và quên lãng thật rồi!
Để nơi nầy gió lạnh cắn bờ môi.
Mà kỷ niệm cứ bồi hồi đứng mãi...

            bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian