Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mùa đông của Mẹ- Hà An

Mùa đông của Mẹ


MÙA ĐÔNG CỦA MẸ

Cúc quỳ đã gọi mùa đông
Se se gió núi mênh mông lạnh đầy
Màn sương che phố ngủ say
Ai trên đường vắng, ngõ lầy trong đêm

Dường như đông tới êm đềm
Mẹ già ngồi ngóng bên thềm nhà tranh
Dẫu cho chiếc áo phong phanh
Mẹ ngồi đan áo để dành cho con

Cả đời vất vả lo toan
Gánh gồng nuôi nấng vẹn tròn cho ai
Đông về cỏ héo đất chai
Tạo xuân mẹ cố miệt mài trồng hoa

Mong đông mau sẽ trôi qua
Mùa tới mai, cúc làm quà con yêu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ mẹ già yếu lòng nhiều thiết tha

 Ước gì làm hạt nắng sa
Quẩn quanh sưởi ấm trên da thịt người

Hà An ( 11/2018)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian