Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Viết cho tháng hai- Miền Ký Ức

Viết cho tháng hai


VIẾT CHO THÁNG HAI

Những dòng thơ cuối cùng ta viết cho Tháng 2
Tháng của những đóa cúc vàng vẫn còn đang vương nụ
Tháng mà mùa xuân vẫn còn nguyên chưa chịu ngủ
Ta gói nổi buồn trên những ngón tay xanh

Những dòng thơ cuối cùng ta viết cho anh
Một chiều nơi biển xanh nắng vàng cát trắng
Viết về một ngày mưa tay trong tay bình lặng
Chỉ có nụ cười như tỏa nắng trong tim

Ừ, tháng hai của ngày xưa ta vẫn mãi đi tìm
Mà cái nắng cái gió hình như đã làm hoang phế
Dường như từ trong tiềm thức trái tim mình đẫm lệ
Khi hai nữa cuộc tình cứ giằng xé không nguôi

Ừ, tháng hai, dường như có chút gì phai phôi
Ta cố nhặt nụ cười người ta yêu ...vụt mất
Có chút nhớ từ nguyên sơ hiện về rất thật
Rất cồn cào...hơn cả một cơn mơ

Người về đi bên kia giấc mơ đang có một người chờ
Còn ta đã là người :gọi tên là ký ức
Tháng 2 cố gồng lên với những điều gai góc
Để che dấu nỗi buồn sau giọt nhớ...mênh mang...

                       
Miền Ký Ức

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian