Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Những gì có- Bùi Bỗng Nhiên

Những gì có


NHỮNG GÌ CÓ

Những gì có âu chỉ là nỗi nhớ
Một tình yêu khờ dại chẳng vui gì
Nên bờ môi vì thế cứ mỉm cười
Với tất cả như đời là phải thế...

Những gì có thuở mưa nguồn chớp bể
Là ngây thơ bé nhỏ giữa muôn vàn
Là lang thang qua lối dọc đường ngang
Là tưởng tượng ra trăm ngàn sợ hãi...

Những gì có nơi chập chùng phải trái
Là lặng thinh đứng một chỗ bên lề
Là đời dài theo những nỗi nhiêu khê
Như phải thế để già theo năm tháng...

Những gì có sau một thời mê loạn
Là dửng dưng thanh thản đến lạ kỳ
Là gian nan trôi nổi với thịnh suy
Là kẻ dại mà cần chi khôn nữa...

Những gì có chỉ cần ngày hai bữa
Mặc nhân gian ngoài cửa chuyện bi hài
Đời một người không ngắn cũng đâu dài
Còn để lại chỉ vài câu cửa miệng...

Những gì có cứ gọi là câu chuyện
Một đời riêng lẫn giữa vạn đời chung
Trên quê hương lầm lủi đến vô cùng
Tìm hạnh phúc trong khốn cùng không dễ...

             
bùi bỗng nhiên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian