Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đời câm lặng buồn đau- Nhạc & lời: Mai Hoài Thu- Ca sĩ: Đông Nguyễn

ĐỜI CÂM LẶNG BUỒN ĐAU
- Nhạc & Lời: Mai Hoài Thu
- Ca sĩ: Đông Nguyễn


Tình yêu đến vội vàng như bóng mây,
Rồi tình ra đi trong phút giây ngỡ ngàng,
Giấu những đớn đau, ôm giấc mộng úa tàn,
Sầu cô đơn những năm tháng cuối đời,
Người về đâu lặng lẽ bên trời?
Hai trái tim đau, rã rời rướm máu…

Tình trọn kiếp u sầu, tình héo úa phai nhàu,
Tình thổn thức, rưng rưng, nỗi buồn đau chất ngất…Tình ơi!
Tình hỡi! Đến làm chi trong nỗi nhớ muộn màng,
Tình hỡi! Đến làm gì khi tàn hơi nhạt nắng,
Tình xanh xao, mỏi mòn, phủ kín một linh hồn…

Hơ hơ hơ, hơ hơ hơ, hơ hơ hơ hơ...
Hơ hơ hơ, hơ hơ hơ, hơ hơ hơ hơ...

Tình sương khói mong manh, ôi cuộc đời buồn tênh,
Kỷ niệm xưa còn đó, lời thề xưa vẫn còn,
Đêm về tình réo gọi, người bỏ mặc buông xuôi,
Cứ ngỡ đâu tình cuối, khép lại chuỗi ngày dài,
Nào ngờ đâu tình lỡ, đọa đày vùi mắt sâu…

Bao tháng ngày hư hao, nhớ thương buồn vọng lại,
Hồn lấp đầy khờ dại, cay đắng ngậm ngùi yêu,
Vắng nhau sầu tê tái, đời câm lặng buồn đau…
Vắng nhau sầu tê tái, đời câm lặng buồn đau…

           San Jose, tháng 7/2/2018
                    Mai Hoài Thu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian