Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Con yêu của mẹ vẫn còn thơ ngây- Khúc Thụy Du

Con yêu của mẹ vẫn còn thơ ngây


CON YÊU CỦA MẸ VẪN CÒN THƠ NGÂY

Ngày mai con bước theo chồng
Duyên phận má hồng sướng khổ ra sao
Gửi lại một thuở ngọt ngào
Thẹn thùng e ấp vườn đào hương trinh
Từ nay con bước một mình
Mảnh mai thân liễu...gập ghềnh chân son
Nhớ con ngày tháng mỏi mòn
Con yêu của mẹ vẫn còn thơ ngây
Gửi con nỗi nhớ đong đầy
Con về bên ấy dạ này héo hon

Ngồi may áo cưới cho con
Mà tâm trí mẹ mãi còn nơi đâu
Mai này con bước qua cầu
Về nơi xứ lạ làm dâu nhà người
Mẹ nghe hụt hẫng chơi vơi...
Đêm khuya vắng tiếng ru hời ầu ơ
...thân cò một kiếp chơ vơ...
Nắng mưa chẳng quản con thơ no lòng
Thân cò một kiếp long đong
Nuôi con khôn lớn nào mong đáp đền
Cò lả cò thức thâu đêm
Cho con say giấc êm đềm yêu thương
Cuộc đời dâu bể khôn lường
Mẹ đâu biết được đoạn trường con đi

Gạt đôi dòng lệ chia ly
Chúc con hạnh phúc con đi an lòng...

Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian