Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Người ơi...và tình ơi- Khúc Thụy Du




NGƯỜI ƠI...VÀ TÌNH ƠI

Chờ nhau anh nhé!
Nơi phía cuối con đường
Nơi chỉ có mảnh trăng suông
Nơi tràn ngập suối yêu thương ngọt ngào

      Cùng nhau anh nhé
      Cùng níu gió trên cao
      Cùng nhau uống chén rượu đào
      Cùng ca hát dưới ngàn sao bồng bềnh

             Anh bóng tôi hình
             Ta cùng bước chênh vênh
             Đau thương khắp nẻo đường trần
             Bỏ đi
             tìm đến bến thần tiên mơ

                    Anh đợi tôi chờ
                    Đi hết nẻo chơ vơ
                    Nhân gian còn học chữ ngờ
                    Thì ta còn mãi ngu ngơ giữa đời

       Người ơi, tình ơi!
       Cay đắng nặng bờ môi
       Chờ nhau cho hết một đời
       Xuôi tay nhắm mắt
       tình ơi lỡ làng.

              Khúc Thụy Du

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian