Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mình lại về- Hương Ngọc

Mình lại về


MÌNH LẠI VỀ

Mình lại về với phố núi mình thôi
Tím bằng lăng thủy chung cùng mưa nắng
Phố ở trong sương một đời yên lặng
Em dấu buồn, phảng phất nét trầm tư

Gió cao nguyên vi vút gánh lời ru
Từ lòng nhau có dỗi hờn thương nhớ
Một thoáng mây bay ngây chiều bỡ ngỡ
Nghe rưng rưng trông sắc áo ai về

Ly cà phê đắng chát đến đê mê
Tay đan tay nghe đầu đông chớm lạnh
Có con sáo hót sau nhà lẻ bạn
Không qua sông, sáo qua phố tìm người...

              Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian