Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tự ngẫm- Phan Lan Hương

Tự ngẫm


TỰ NGẪM

Trần gian ở trọ bao năm
mặn nhạt chua cay
nhiều nếm trãi
phú quý vinh hoa
đầy cám dỗ
ai chưa một lần sa chân

Phù du một kiếp nhân sinh
trong cuộc người
bon chen tính toán
mấy ai vượt qua số phận
khóc cười đảo điên

Cõi trầm luân mong cầu sự bình yên
một tấm lòng sẻ chia
trong cơn nguy khó
mặc gió cuốn trôi
hay chìm trong giông tố
sưởi ấm tâm hồn
quên đi tháng ngày giá băng

Cõi tạm trần gian ở trọ nhiều năm
rồi đến lúc xuôi tay
về với đất
trả hết cho người
hơn thua -được mất
chỉ còn một tấm lòng
xin giữ lại...mang theo

       Phan Lan Hương
    Pleiku tháng 5-2015

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian