Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thầy ơi- Hương Ngọc

Thầy ơi


THẦY ƠI

Đang mùa se lạnh trời mưa
Đôi chân thầy bấm nghe thưa lối về
Tóc thầy bạc với trăng khuya
Lem nhem mắt kính vụng về tay run


Tháng năm hao hút tuổi mòn
Nghìn trang giáo án hẳn còn thầy ơi!
Chữ “Tâm” thầy để cho đời
Chữ “Đức” con học con soi lại mình 


Chữ “Nghề” giữa cuộc mưu sinh
Buồn vui, trôi nổi, nhục vinh quản gì
“Đưa đò” lớp lớp người đi
Yêu bao mắt trẻ những vì sao xanh 


Đung đưa hoa trái ngọt lành
Ơn thầy dạy dỗ công danh rộng dài
Dáng thầy, trường lớp không phai
Theo con đi mãi ngày mai cuộc đời.

Hương Ngọc

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian