Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vẫn là em- LangthangBNN

Vẫn là em


VẪN LÀ EM

vẫn là Em của xa xưa
thuở cha thương mẹ nắng mưa dãi dầu
vẫn là Em buổi ban đầu
nhuộm hồn anh tím sắc màu bâng khuâng
vẫn là Em của mùa xuân
mắt môi e ấp khuôn trăng diễm kiều
vẫn là Em của dấu yêu
hương xưa thoảng ngọn gió chiều xa xăm
vẫn là Em của bão giông
chơi vơi sóng nước mù không bến bờ
vẫn là Em của hững hờ
thương yêu-nhung nhớ-mong chờ... kệ anh
vẫn là Em của chân thành
khắc ghi ước hẹn trăm năm đợi chờ
vẫn là Em của hoang sơ
núi đồi khe suối thẫn thờ nhân gian
vẫn là Em của miên man
vần thơ nét họa cung đàn dịu êm
vẫn là Em của hương đêm
đôi bờ mở khép cánh rèm liêu trai
vẫn là Em của đắm say
thiên bôi ái tửu ngất ngây men nồng
vẫn là Em của lạnh lùng
kiêu sa hoa tuyết trắng vùng giá băng
vẫn là Em nửa vầng trăng
nửa miền sáng tỏ nửa phần mông lung…

***
vẫn là… như có… như không
tôi đi tìm lá diêu bông cuối mùa...


LangthangBNN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian